Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2020

VƯỚNG và ĐẠP

Con rắn cắn chân Bà Tổ

Bẫy cám dỗ của quỷ ma

Bà Tổ bị nó cưa đổ

Suốt đời khốn khổ chẳng tha


Đức Mẹ đạp đầu con rắn

Quỷ ma hết cách vẫy vùng

Đức Mẹ oai hùng chiến thắng

Quỷ ma tìm hại người thường


Con rắn mưu mô đủ chước

Nọc độc nó tìm cách phun

Bùi tai nghe lời đường mật

Tan đời, nát cả con tim


Cũng là bàn chân, chẳng khác

Một người để chân vướng vô

Một người giơ chân lên đạp

Quỷ ma đành phải chịu thua


Hai phụ nữ, hai động thái

Ma quỷ dụ dỗ ngọt ngào

Hai cách sống – khôn và dại

Quyền tự do được Chúa trao


TRẦM THIÊN THU

ĐIỆP KHÚC CHỜ


Sáng chờ nắng đẹp soi ngày

Trưa mong một chỗ nằm dài nghỉ ngơi

Chiều chờ khô ráo mồ hôi

Tối mong thanh thản đủ vui một ngày

Cuộc đời: chuyến khổ vơi đầy

Đôi tay chai sạn, đôi vai nhọc nhằn

Tim chờ lấp khoảng cô đơn

Lòng mong thoát khỏi nợ trần lưu ly

Cuộc đời: chuyến tội vân vi

Mong chờ Đức Chúa Giê-su giáng trần

Cứu nhân loại thoát gian truân

Hưởng nguồn vĩnh phúc Thiên Đàng mai sau

Trăm năm một chuyến bể dâu

Mong chờ Thiên Chúa sớm chiều khôn nguôi

 

TRẦM THIÊN THU

ĐỢI


Lối Thu rủ bóng lá vàng

Đợi chờ Đông đến mơ màng cuối năm

Phàm nhân bao nỗi trở trăn

Tân toan khuya sớm, trở trăn nỗi niềm

Miệt mài khao khát ngày đêm

Xin hồng ân Chúa triền miên độ trì

Nguyện cầu Thánh Phụ nhân từ

Ban cho Thánh Tử Giê-su cứu đời

Mảnh đời con nát tả tơi

Đợi mong Ngài đến vá đời tội nhân


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment