Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

TUỔI TÊ TÁI

Cô-rô-na một tuổi rồi

Nhưng không ai muốn chúc vui loại này

Một năm đầy nỗi đắng cay

Mọi người chỉ thấy đọa đày mà thôi

Một năm vắng hẳn niềm vui

Chẳng thấy nụ cười, chẳng thấy mặt nhau

Một năm đầy ắp ưu sầu

Phát sinh trầm cảm, nỗi đau kéo dài

Mo-na Li-sa chẳng cười

Nét buồn thấy rõ khắp nơi, mọi miền

Một năm qua quá vô duyên

Chỉ thấy ưu phiền, chẳng thấy vui chi

Cầu xin Thiên Chúa nhân từ

Cho nhân loại được mau qua nạn này

Một năm đầy nỗi đắng cay

Chúng con biết tội, xin Ngài thứ tha

Xót thương, lạy Chúa Giê-su

Xin cho thỏa nỗi mong chờ, khát khao


TRẦM THIÊN THU

Trung tuần tháng 12-2020

NHÂN DANH GIÁNG SINH


Muôn lạy Chúa Giê-su

Xin ban thêm sức mạnh

Giúp con thêm can đảm

Giữ trọn lòng tin yêu


Đứng vững giữa khổ đau

Trước nghịch cảnh, cám dỗ

Quyết vâng theo ý Chúa

Luôn chiến đấu kiên cường


Biết sợ làm Chúa buồn

Chứ không sợ gì khác

Sống lành và tránh ác

Nhân danh Chúa Giê-su


Hồng ân chảy chan hòa

Từ Be-lem hang đá

Chúa giáng sinh nghèo khó

Cho con được giàu sang


TRẦM THIÊN THU

MÁY BAY GIÊSU


Chiếc máy bay hạ xuống

Đưa người ta lên cao

Chúa Giê-su giáng thế

Kéo loài người lên theo


Một Giê-su bé nhỏ

Trần trụi nơi hang lừa

Đó chính là Thiên Chúa

Của muôn loài, lạ chưa!


Phúc thay cho nhân loại

Được Thiên Chúa thương yêu

Đang vấy bùn tội lỗi

Được tẩy sạch, trong veo


Vương Nhi Giê-su hỡi

Vàng, mộc dược, nhũ hương

Con làm gì có được

Ngay cả thứ bình thường


Khúc ca con lạc điệu

Bài thơ con sai vần

Kiếp người con hèn yếu

Xin gom lại kính dâng


Lạy Hài Đồng Con Chúa

Xin Ngài làm máy bay

Đưa con lên cao vút

Trong Vòm Trời Tình Ngài


TRẦM THIÊN THU


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment