Thursday, December 31, 2020

TÌNH TẾT NẾT XUÂN

“Tự do là khả năng chọn làm điều thiện với một trách nhiệm.” (Thánh TS Thomas Aquino)


Cái gì qua cũng phải qua

Cuối năm tâm sự tâm tư, nỗi niềm

Đuổi con Chuột hôi hám liền

Đón Trâu vàng tới cùng ăn Tết này

Năm qua xấu xí bỏ ngay

Đón chào Tân Sửu, mong thay đổi đời

Thành chiên ngoan của Chúa Trời

Sống theo ý Chúa để Người xót thương

Từng ngày hoàn thiện không ngừng

Hy vọng được cùng vui Tết Trường Sinh

Tự do – quyền của riêng mình

Chúa ban để biết thực hành điều hay

Quyết tâm chọn lại năm nay

Sớm chiều sám hối, đêm ngày ăn năn

Cầu xin Thiên Chúa từ nhân

Xót thương cứu độ linh hồn con đây

Cầu xin Đức Mẹ đêm ngày

Chở che, nâng đỡ, dắt tay đưa về

Cầu xin Đức Thánh Giu-se

Giúp luôn thinh lặng để suy gẫm nhiều


TRẦM THIÊN THU

Giao Thừa 2020–2021

NIỆM GIAO THỪA


Xin giã từ năm cũ

Giao lại những thứ thừa

Xấu xa và tồi tệ

Mong đẹp những ước mơ


Xin tạ ơn Thiên Chúa

Ban hồng ân chứa chan

Năm cũ xin tha thứ

Chúc lành năm mới sang


Xin đón chào năm mới

Cơ hội làm lại đời

Xin giúp con biến đổi

Cho đúng Thánh Ý Ngài


Xin Đức Mẹ nâng đỡ

Noi gương Mẹ sớm khuya

Xin đêm ngày che chở

Lạy Đức Thánh Giuse!


TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment