Friday, December 11, 2020

CÁI TRƯỚC RƯỚC CÁI SAU

[Niệm ý Mt 17:10-13 ≈ Mc 9:11-13]


Ê-li-a đến trước

Vậy nghĩa là thế nào?

Ê-li-a phải đến

Để chỉnh đốn mọi điều


Thế nhưng ông đã đến

Mà họ không nhận ra

Lại còn đối xử tệ

Theo ý họ gian tà


Con Người cũng sẽ khổ

Khổ vì họ mà thôi

Là Gio-an Tẩy Giả

Thực sự đến trước rồi


Cứ đòi hỏi dấu lạ

Đã có thì không tin

Rồi nói này, nói nọ

Chỉ muốn theo ý mình


Các dấu chỉ thời đại

Đã xuất hiện nhiều rồi

Các tai họa dồn dập

Như đại dịch đấy thôi


Còn đòi hỏi gì nữa?

Những cái trước có rồi

Chỉ còn ngày tận thế

Đòi chi nữa mà đòi?


TRẦM THIÊN THU

ÔNG BỤI ĐỜI


Nơi hoang địa Giu-đê

Ông Gio-an thúc hối:

“Quý vị hãy sám hối

Nước Trời đến gần rồi!” [1]


Nơi hoang địa sâu thẳm

Ông Bụi Đời gọi mời:

“Hãy dọn đường Chúa đến

Sửa lối thẳng cho Người!” [2]


Khoác áo lông lạc đà

Thắt lưng da giản dị

Mật ong, châu chấu đó

Ăn cho qua bữa thôi!


Ông đến để làm chứng

Về Ánh Sáng Ngôi Con

Ngôi Lời là Ánh Sáng

Chiếu soi cả trần gian [3]


Xin Gio-an Tẩy Giả

Giúp con dám “bụi đời”

Thẳng thắn mà không sợ

Mong mọi thứ rạch ròi


TRẦM THIÊN THU

[1] Mt 3:1.

[2] Mt 3:3; Is 62:10.

[3] Ga 1:7.

No comments:

Post a Comment

Comment