Mọi điều Mẹ ghi nhớ
Và suy niệm trong lòng
Dù chuyện to, chuyện nhỏ
Mẹ tín thác, xin vâng
Suốt đời Mẹ khiêm hạ
Lặng thầm giữa miền quê
Được Chúa thương cách lạ
Nữ Tỳ hóa Mẫu Nghi
Mẹ sống đời đan sĩ
Nêu gương sáng tu thân
Luôn làm việc chăm chỉ
Không một tiếng cằn nhằn
Tu thân là hoàn thiện
Lặng lẽ là khôn ngoan
Vì tin mà yêu mến
Hy sinh và dấn thân
Lạy Thánh Mẫu Thiên Chúa
Xin nguyện giúp cầu thay
Dẫn về gặp Thánh Tử
Khi qua khỏi đời này
TRẦM THIÊN THU
CỘI KHỔ
Sinh ra đã bật khóc rồi
Thế nên gian khổ suốt đời trần gian
Trẻ thơ còn chẳng bình an
Huống chi người lớn lệ tràn bờ mi!
Xin Trời mưa Hạt-Giê-su
Cứu phàm nhân thoát khỏi khô hạn đời
An bình thấm đượm mọi nơi
Vui mùa công lý nở tươi ân tình
Gian trần ngày tháng điêu linh
Sáng lo, chiều sợ, thất kinh rã rời
Cội già tội lỗi “cái tôi”
Rìu thiêng xin chặt ngay thôi, lạy Ngài!
TRẦM THIÊN THU
NGÕ HỒN ĐÊM THANH
Giáng Sinh – một khoảng yêu thương
Chính Chúa Thiên Đường nối kết muôn tim
Đêm thanh tĩnh mịch lặng im
Niệm suy Tình Chúa êm đềm xót thương
Ngõ hồn bất chợt sáng bừng
Lặng im mà vẫn nghe lòng xôn xao
Tạ ơn Tình Chúa dạt dào
Chan chứa, ngọt ngào, hồng phúc miên man
Chân thành tha thiết cầu xin
Ban cho nước Việt bình an tháng ngày
Xin công lý Chúa tràn đầy
Cho người dân Việt ca bài tự do
Cầu xin Cứu Chúa Giê-su
Ra tay cứu độ cho vừa xót thương
Bao năm khốn khổ thê lương
Lạy Chúa Hài Đồng, xin cứu Việt Nam!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment