Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2020

ÁC TÂM THÂM ĐỘC

[Niệm ý Mt 21:23-27 ≈ Mc 11:27-33; Lc 20:1-8]


Con rắn không thể bước

Mãi mãi nó phải bò

Ác nhân luôn thâm độc

Dù khoác “áo” nhân từ


Thấy ai làm điều tốt

Ác nhân luôn phá ngang

Bắt bẻ mọi lý lẽ

Nhân danh tình yêu thương


Ác tâm mà lại nhát

Sợ những gì tỏ tường

Kẻ dốt hay khoác lác

Ảo tưởng hóa hoang đường


Với những kẻ ác độc

Không cần phải chứng minh

Ngu xuẩn mà cố chấp

Chẳng khác lũ yêu tinh


TRẦM THIÊN THU


NGHI VẤN

[Niệm ý Mc 11:27-33 ≈ Mt 21:23-27; Lc 20:1-8]


“Làm điều đó bởi quyền gì?”

Một câu hỏi nhỏ mà ngu quá chừng!

Kinh sư, thượng tế đồng lòng

Chuyên gia gài bẫy, cản đường người ta

Chúa Giê-su cũng bị chê

Thì còn ai có thể là thiện nhân?

Quyền hành là chuyện gây phiền

Tranh giành nhau, muốn có quyền mới oai

Quyền hành, uy thế bởi ai?

Ai làm gì được nếu Trời không ban!

Chúa Giê-su hỏi vặn liền

Kinh sư, thượng tế đành câm thôi mà

Bởi vì chẳng biết nói chi

Đàng nào cũng khó, thôi thì… làm thinh!


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment