Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

ĐƯỜNG SÁNG YÊU THƯƠNG

Mặt trời soi lối Hướng Dương

Như hồng ân Chúa dẫn đường tín nhân

Chúa là núi đá vững bền

Là thành lũy bảo vệ con suốt đời

Xin vì danh dự của Ngài

Dẫn đường chỉ lối, sáng soi đêm ngày [1]

Ý con có đúng, có sai

Nhưng chính là Ngài hướng dẫn bước đi [2]

Xin ngăn ngừa thói kiêu kỳ

Nếu không có Chúa, hiểm nguy khôn lường

Xin Ngài dẫn lối đưa đường

Đi theo ánh sáng xót thương của Ngài


TRẦM THIÊN THU

[1] Tv 31:4 – “Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.”

[2] Cn 16:9 – “Tâm trí con người nghĩ ra đường lối, còn Đức Chúa hướng dẫn từng bước đi.”


ĐƯỢC ĐỂ ĐÒI

“Hễ ai đã ĐƯỢC cho nhiều thì sẽ bị ĐÒI nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” (Lc 12:48)


Được nhiều có sướng vui chi?

Thích thì cũng thích nhưng lo sợ nhiều!

Được nhiều mà cứ nghêu ngao

Khốn thay vì chỉ tào lao gian trần!

Cứ lo thỏa mãn xác thân

Bỏ mặc linh hồn gầy ốm xanh xao

Được nhiều mà chẳng lợi nhiều

Chúa Trời đòi lại, làm sao mà đền?

Tự kiêu, ảo tưởng, chớ nên

Kẻo còn khốn nạn hơn phần trắng tay

Lạy Ngài, xin giúp con đây

Sinh thêm phần lợi như Ngài hằng mong

Ít nhiều với chút tài năng

Ngài trao thì cũng đỡ nâng con nhiều

Để con sinh lợi cho mau

Chứ đừng ảo tưởng, tự kiêu, lạy Ngài!

Khi Ngài đòi, sẵn sàng ngay

Rạch ròi lãi nọ, vốn này, Chúa ơi!


TRẦM THIÊN THU


Lạy Chúa, kinh dị quá!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment