Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2020

QUANG LÂM

[Mt 24:29-31 ≈ Mc 13:24-27; Lc 21:25-28]


Sau ngày gian nan khốn khổ

Mặt trời sẽ ra tối tăm

Mặt trăng không còn sáng nữa

Tinh tú sa xuống khắp miền


Quyền lực trên trời lay chuyển

Dấu hiệu đã tỏ tường rồi

Và Con Người sẽ xuất hiện

Uy nghiêm Ngài đến từ trời


Mọi chi tộc trên mặt đất

Đấm ngực sám hối ăn năn

Sẽ thấy Con Người vinh hiển

Uy nghi ngự giá đằng vân


Thiên sứ thổi loa vang dậy

Tập hợp mọi người tứ phương

Những kẻ được Người tuyển chọ

Từ khắp góc biển, chân trời


Tai nghe, mắt nhìn đã rõ

Có đầu óc phải suy ngay

Một chấm, một phẩy Lời Chúa

Ứng nghiệm chính xác, chẳng sai


TRẦM THIÊN THU

Cuối Năm Phụng Vụ – 2020

Xin Tắt Điện Thoại Trước Khi Vô Nhà Thờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment