Thứ Hai, 16 tháng 11, 2020

ĐIÊU LINH

Miền Trung bão vẫn hoành hành

Khốn đốn dân lành, khổ chất chồng thêm

Có mười hai tháng một năm

Mười ba cơn bão thổi đêm thổi ngày

Khiến dân lành phải trắng tay

Buồn nhiều, đau lắm, đắng cay vô cùng

Cầu xin Thiên Chúa xót thương

Ban hồng ân xuống miền Trung điêu tàn

Mắt buồn, lệ cũng chẳng còn

Bởi vì phải khóc bao lần, Chúa ơi!

Bão thiên nhiên đã khổ rồi

Còn nhiều bão ác không ngơi hoành hành

Ác nhân hành hạ dân lành

Xin Chúa thương tình chặn giúp Việt nhân

Bão rồi lại lũ liên miên

Điêu linh tang tóc Việt Nam lắm rồi

Xin cho Thánh Ý của Ngài

Được nên trọn vẹn suốt đời chúng con


TRẦM THIÊN THU

Bão Vamco – bão 13, ngày 15-11-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment