Friday, October 30, 2020

TIẾNG ĐỘNG TĨNH

Lặng im mà vẫn nói nhiều

Vô ngôn đa tứ, dạt dào yêu thương

Nói nhiều gây lắm nhiễu nhương

Giữ mồm giữ miệng, tránh vòng hiểm nguy [1]

Kêu ca vô ích thôi mà

Tránh lời nói xấu gièm pha mọi người [2]

Lời như lửa đốt cuộc đời

Linh hồn cũng hại vì lời điêu ngoa

Lặng im – tiếng động lạ kỳ

Không nghe, chẳng thấy, nhưng mà cần luôn

Lặng im là vẻ từ nhân

Sẵn sàng tha thứ, tâm hồn thảnh thơi


TRẦM THIÊN THU

[1] Cn 21:23 – “Kẻ giữ mồm giữ miệng, thì giữ mình khỏi những hiểm nguy.”

[2] Kn 1:11 – “Hãy giữ mình, chớ kêu ca vô ích, giữ miệng lưỡi, đừng nói xấu gièm pha. Nói chùng nói lén luôn gây hậu quả, ăn gian nói dối giết hại linh hồn.”

ÂM DƯƠNG

Cõi Dương thương nhớ Cõi Âm
Đôi bên cách biệt nhưng gần nhau luôn
Dù giao tiếp kiểu vô ngôn
Thế nhưng vẫn giữ tình thâm hai miền
Còn hoài thương nhớ, chẳng quên
Tình liên đới vẫn trọn niềm hiệp thông
Cõi Âm chờ đợi Cõi Dương
Vẫn luôn phù trợ và mong lời cầu
Hồng Ân Thiên Chúa dạt dào
Dương cầu, Âm hưởng, đậm sâu ân tình
Cõi Dương chịu khó hy sinh
Cõi Âm sớm được phúc vinh Thiên Đàng
Cầu hồn hợp xướng ngân vang
Tình Yêu Thiên Chúa miên trường, vô biên…

No comments:

Post a Comment

Comment