Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

TIỆC LẠ

[Niệm ý Mt 22:1-14 ≈ Lc 14:15-24]


Tiệc Nước Trời được mời miễn phí

Nhưng mọi người tùy ý chung vui

Tự do – quyền của mọi người

Chúa không ép buộc, chẳng đòi hỏi đâu


Ai thật lòng mến yêu thì tốt

Mọi người đều có thiệp mời rồi

Có nhiều người đã được mời

Nhưng không thèm tới, chê bôi cái gì?


Tiệc vua ban thật là quý hiếm

Lại còn chê, không đến mà ăn

Rõ ràng là “chảnh” vô cùng

Lý do này nọ, kiêu căng quen rồi


Vào phòng cưới mọi người đồng bộ

Thay trang phục đã để sẵn rồi

Vậy mà có kẻ khinh người

Không thay lễ phục, coi trời bằng vung


Có cái miệng thì răng cũng có

Không nhai thì nghiến, rõ vậy thôi

Răng nhai vừa sướng vừa vui

Còn răng nghiến phải ngậm ngùi khóc than


Thiên Chúa chẳng phạt oan ai cả

Chỉ tự mình chuốc họa mà thôi

Chúa yêu, Chúa gọi, Chúa mời

Không nghe, không muốn, đừng đòi hỏi chi!


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment