Bất thường với những cơn mưa
Nước như thác đổ, ngập nhà miền Trung
Vì người ta phá môi trường
Thiên nhiên đã hóa bất thường vậy thôi
Não nề nỗi khổ kiếp người
Phận nghèo lắm khổ cứ hoài bám theo
Tháng ngày vướng mắc cái eo
Nỗi buồn như đá nặng đeo suốt đời
Lạy Thiên Chúa của muôn loài
Xin thương xót những con người miền Trung
Cầu xin Đức Mẹ La Vang
Chở che như đã đỡ nâng ngày nào
Ngày xưa bách hại sớm chiều
Ngày nay bách hại vẫn nhiều, Mẹ ơi!
TRẦM THIÊN THU
Chiều mưa, 09-10-2020
KINH NỢ
Thấy miền Trung lũ lụt
Dân khốn khổ, điêu linh
Tài sản hư hỏng hết
Con bất chợt giật mình
Làm người ai cũng khổ
Mấy ai được thảnh thơi
Nhưng thấm gì với họ
Những mảnh đời chơi vơi
Họ chịu cảnh lụt lội
Con vẫn được ráo khô
Số phận họ trôi nổi
Sao con than oán gì?
Chính con mắc nợ họ
Món nợ đời thương yêu
Xin xót thương, lạy Chúa!
Cho họ Hồng Ân nhiều
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment