Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

KIẾP ĂN MÀY

Suốt đời là kẻ ăn mày

Xin Chúa tha thứ, cầu Ngài xót thương

Bởi vì con sống bất lương [1]

Xấu xa từ thuở trong lòng mẫu thân [2]

Bao lần thề hứa ăn năn

Nhưng rồi lại tái phạm liền đó thôi

Lời đoan hứa tựa mây trôi

Nói đâu quên đấy, lắm lời hứa suông

Thế mà Chúa vẫn xót thương

Con hối thật lòng, Chúa lại thứ tha


Ăn mày là kiếp cầm ca

Cái ca đựng những đồ cho ít, nhiều

Chúa ban cho khối tình yêu

Xót lắm, thương nhiều, ơn Chúa vô biên

Kiếp ăn mày, kiếp ăn xin

Con xin sám hối và tin yêu hoài

Lạy Thiên Chúa của muôn loài

Con mãi ăn mày lòng Chúa xót thương

Lòng nhân từ Chúa khôn lường

Bởi Ngài vốn dĩ miên trường thương yêu [3]


TRẦM THIÊN THU

Sáng 25-10-2020

[1] Lc 11:13. [2] Tv 51:7. [3] Xh 22:25.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment