Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

HOA DÂM BỤT

Bình thường mà rất khác thường
Loài hoa giản dị, quê hương thân tình
Đơn sơ vóc dáng, thân hình
Kiêu sa chẳng có, chỉ bình thường thôi
Hoa màu đỏ, sắc máu tươi
Nhắc nhở tình người, nhân nghĩa, yêu thương
Lá xanh thắm cũng bình thường
Nhắc quê hương Việt, tình thương đồng bào
Tên hoa chẳng đẹp gì đâu
Nhưng luôn đẹp nghĩa thương yêu suốt đời
Hằng ngày hoa vẫn như cười
Bờ rào khiêm tốn, hoa vui phận mình
Nhớ lời Chúa dạy hy sinh
Phục vụ, quên mình, và sống đơn sơ


TRẦM THIÊN THU

Sáng 02-10-2020

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Hướng Dương – tên một loài hoa
Sắc vàng như nắng tỏa ra đầy ngày
Ngước lên cao, dáng ngất ngây
Đi tìm ánh sáng đắm say mặt trời
Không nhìn chi ở cõi đời
Hướng Dương xòe cánh tươi cười nét duyên
Mặt trời là hướng đi lên
Giê-su là ánh sáng – nguồn yêu thương
Hướng Dương thiếu ánh nắng vàng
Rũ buồn nhân thế, bàng hoàng nhân gian

TRẦM THIÊN THU

HOA TI-GÔN

Ti-gôn đẹp sắc yêu thương
Hình trái tim bị vỡ toang vì tình
Bởi vì tình mến chân thành
Con tim rướm máu lung linh sắc hồng
Giê-su chết giữa đồi hoang
Chỉ vì yêu đám vô lương loài người
Ti-gôn lặng nở bên đồi
Nhắc con khuya sớm một đời ăn năn
Mức yêu là mến vô ngần
Như Ti-gôn nở vỡ tan tim mình

TRẦM THIÊN THU

TÌNH TI-GÔN

Ti-gôn nở sắc tươi hồng
Thắm như màu máu yêu thương dạt dào
Ti-gôn nở dáng khổ đau
Trái tim tan vỡ vì yêu thương người
Giê-su chịu chết cho đời
Một niềm thương xót dẫu người giết oan
Xin làm một đóa Ti-gôn
Nở bên Thánh Giá cho hồn bình an

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment