Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

MẨU BÚT CHÌ PHI THƯỜNG

“Con là mẩu bút chì của Chúa, Ngài muốn làm gì thì làm.” (Mẹ Teresa Calcutta)


Một thiên sứ tình yêu

Nhỏ bé mà vĩ đại

Đôi tay không ngần ngại

Chạm vào người mọn hèn


Máu yêu từ con tim

Đêm ngày luôn sôi sục

Dốc toàn tâm, toàn lực

Sống trọn vẹn nghĩa yêu


Người nghèo, người khổ đau

Cuộc đời luôn luôn có

Mọi lúc và mọi chỗ

Hiện thân Đức Ki-tô


Là một mẩu bút chì

Chỉ viết về đức ái

Sử dụng chính cục tẩy

Để thể hiện thứ tha


Từ miền Cal-cut-ta

Lan tỏa khắp thế giới

Mọi người đều biết tới

Mẹ Thánh Tê-rê-sa


Phi thường mẩu bút chì

Viết tình yêu Thiên Chúa

Giúp chúng con hiểu rõ

Thế nào là yêu thương


TRẦM THIÊN THU

Lễ Thánh Têrêsa Calcutta, 05-09-2020


BÉ YÊU MẸ TERESA

[Theo ý của Mẹ Teresa]


Mẹ ơi! Con yêu Mẹ

Con cũng muốn là Cây Viết Chì

Nhỏ bé, mọn hèn trong tay Chúa Giê-su

Để có thể vẽ nên những nét theo ý Chúa


Mẹ ơi! Con yêu Mẹ

Chiếc áo Sa-ri sáng màu trắng khiết tinh

Đường viền luôn xanh biếc nét ân tình

Sợi xích tình yêu tạo nên bởi các việc tốt


Mẹ ơi! Xin giúp con yêu thật

Giúp con ném hòn đá lên mặt nước kia

Để tạo nên nhiều con sóng lan xa

Tới mọi ngõ ngách chật hẹp và dơ bẩn nhất


Xin giúp con không phán xét người khác

Để có thể dành trọn thời gian yêu thương

Nâng đỡ bất cứ ai lâm cảnh khốn cùng

Mẹ ơi! Xin cầu thay nguyện giúp


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment