Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2020

HÁI SAO

Nắng phai rồi hóa bóng đêm

Ưu tư, lo lắng còn nguyên, chưa nhòa

Hái sao ướp giữa giấc mơ

Bão qua, lụt hết, vui mùa bình an

Ánh sao là những hồng ân

Tình yêu Thiên Chúa chứa chan muôn đời

Xin thêm tin mến kiếp người

Thập hình cố vác suốt đời tín nhân


TRẦM THIÊN THU


HAI TIẾNG TỰ DO

“Người Con có giải phóng các ông thì các ông mới thực sự là những người tự do.” (Ga 8:36)


Tuyệt vời hai tiếng Tự Do

Nghe vui mà vẫn thấy lo trong lòng

Tự Do có thật tỏ tường

Nhưng đôi khi CÓ như KHÔNG, thật buồn!

Bao người khổ sở đi tìm

Đôi khi có thể thiệt thân, mất đời

Tự Do khao khát khôn nguôi

Thoát gian khổ, thoát “cái tôi” của mình

Thoát người xấu, thoát yêu tinh

Khát khao cuộc sống an bình, thảnh thơi

Tự Do sao quá xa vời

Miệt mài tìm mãi nên hoài băn khoăn

Xin thương, lạy Chúa từ nhân

Cứu con thoát khỏi thế gian lụy phiền

Để luôn vui sống, an tâm

Tự do đích thực ở bên cạnh Ngài


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment