Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

Xin Chúa giúp chúng con
Không lệ thuộc vật chất
Kẻo chúng con quên mất
Chúa Cha vẫn quan phòng

Cái có cũng là không
Nay còn rồi mai mất
Chỉ một điều cần thiết
Là tìm kiếm Nước Trời

Cứ mến Chúa, yêu người
Chúa sẽ lo liệu hết
Chỉ tình yêu bất diệt
Mọi thứ sẽ mau qua

Tình yêu Chúa thiết tha
Luôn bồi hồi, thổn thức
Đừng tham lam vật chất
Bắt Chúa chết nhiều lần

Đời là cõi mê lầm
Nên luôn cần tỉnh thức
Cõi lòng không ray rứt
Là hạnh phúc, bình an

TRẦM THIÊN THU

CẢM NHẬN

Cuộc đời phải chiến đấu luôn
Biết bao cám dỗ ngày đêm rập rình
Nếu không can đảm hy sinh
Quỷ ma chiến thắng, đời mình tiêu vong
Xác, hồn có cũng như không
Sống mà như chết, chẳng trông mong gì
Đường đời lắm bẫy hiểm nguy
Bám vào Chúa để bước đi từng ngày
Hôm nay khởi sự ngày mai
Đời này ham hố, tương lai được gì?
Lạy Thiên Chúa, Đấng quyền uy
Xin cho con biết đường đi của Ngài [*]

TRẦM THIÊN THU
Sáng 09-07-2020
[*] Tv 25:4 – “Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.”

Thiên tai khủng khiếp
Con người quá bé nhỏ trước thiên nhiên, vậy mà vẫn chảnh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment