Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

THÓI TÍNH TỒI TỆ

Phân bì, ghen ghét, ghen tuông
Làm người khổ, khiến tan hoang cuộc đời
Dù ai thì cũng con người
Thói hư, tật xấu, cả đời vương mang
Tự cao, ảo tưởng, khoe khoang
Nếu không tỉnh thức, nó vùng lên ngay
Cầu xin Thiên Chúa ra tay
Kịp thời ngăn cản, dẫu ngày hay đêm
Chỉ mong cuộc sống an tâm
Bình an thư thái tâm hồn mà thôi
Xin cho thoát ách “cái tôi”
Bởi nguy hiểm quá, Chúa ơi, cứu liền!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 22-06-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment