Wednesday, June 17, 2020

LẠY CHA

[Niệm ý Mt 6:7-15 ≈ Lc 11:1-4]

Lạy Thiên Chúa là Cha
Ngự trên trời cao thẳm
Dẫu phàm nhân hèn mọn
Nhưng là con của Cha

Ngài biết con cần gì
Và ban điều tốt nhất
Chỉ cần con chân thật
Cố hoàn thiện như Cha

Ngài muốn con đơn sơ
Cầu nguyện không lải nhải
Bởi nhiều lời hóa dại
Chưa xin Chúa biết rồi

Ngài muốn dạy con thôi
Rằng phải chăm cầu nguyện
Chân thành từ sáng sớm
Miệt mài tới đêm khuya

Ngài sẵn sàng thứ tha
Dù tội to, tội nhỏ
Nhưng không được ích kỷ
Phải tha hết mọi người

Lạy Cha, con biết rồi
Quyết không ngừng cố gắng
Dẫu đời mưa hay nắng
Xin Cha thương xót con

TRẦM THIÊN THU
Sáng 17-06-2020

Suy niệm Kinh Lạy Cha – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/04/kinh-lay-cha.html

LẠY CHÚA CHA
[Niệm khúc Mt 6:7-15 ≈ Lc 11:1-4]

Con là một kẻ gian tà
Mà vinh dự được nhận Cha trên trời
Thân thưa thân thiết: Cha ơi!
Xin gì cứ nói, Cha vui ban liền
Xin cho Ý Chúa vuông tròn
Trên trời, dưới đất hiển nhiên trọn phần
Cha không bỏ mặc thế nhân
Biết rõ điều cần ban đúng cho ai
Chớ nên lải nhải lắm lời
Hãy xin đủ để sống đời tín nhân
Xin Cha canh giữ ngày đêm
Để không sa chước ác tâm ba thù [*]
Xin Cha đại lượng thứ tha
Rồi con cũng phải bỏ qua cho người
Nếu mà chấp lách gì ai
Thì Cha cũng chẳng nghe lời con xin
Đó là công lý, công bình
Thương người thì Chúa thương tình. Thế thôi!

TRẦM THIÊN THU

[*] Xác thịt, thế gian và ma quỷ.

 Điều Nhắc Nhở Quan Trọng

† KINH LẠY CHA

1. PATER NOSTER (Latin)

2. PATER NOSTER (ĐGH Gioan Phaolô II, năm 1982)

No comments:

Post a Comment

Comment