Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

CHÚA CẦN

[Niệm ý Am 5:14-15, 21-24]

Chúa không ưa lễ lạt nhiều
Tưng bừng lễ hội, Ngài đâu vui lòng
Chúa cần công lý rõ ràng
Tránh xa điều ác, chỉ mong điều lành
Không cần rước sách linh đình
Om sòm kèn, trống – đỏ, xanh áo quần
Chúa cần thờ phượng thành tâm
Yêu người, mến Chúa – tỏ phần xót thương
Cứ lo hình thức đời thường
Nội tâm trống rỗng thì không ích gì
Bề ngoài Chúa chẳng cần chi
Biện minh lắm cớ thì nguy hiểm nhiều

TRẦM THIÊN THU
Chiều 29-06-2020

Lễ Thánh Phêrô là lúc cần xem lại đức tin để tái quyết tâm vững tin, vì chính Chúa Giêsu đã xác định: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt 16:18) Chắc chắn trăm phần trăm. Tuyệt đối. Thế nên phải luôn tự nhủ: “Đừng sợ!”
– Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. (Lc 17:5)
– Xin Chúa giúp lòng tin yếu kém của con. (Mc 9:24)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment