Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

CÁI GIÁ RIÊNG

[Niệm ý Mt 10:37-39 ≈ Lc 14:26 -27]

Cái gì cũng có giá riêng
Giá cao hay thấp cũng không là gì
Có khi thứ chẳng đáng chi
Thế mà giá mắc, bất ngờ lắm thôi
Giá cao hay thấp – tùy người
Tốt hay xấu, chỉ có Trời mới hay
Mua lầm, bán lỡ – mình sai
Chứ đâu có phải tại ai xúi mình
Khó là cái giá tâm linh
Bước đi theo Chúa thật tình hay không
Cuộc đời dài, ngắn cũng xong
Giá mắc vô cùng – theo Chúa Giê-su
Hy sinh, buông bỏ, chịu thua
Cố hoài vẫn thấy mình ngu quá trời
Thế nên phải rán suốt đời
Bao giờ hết thở mới thôi lo buồn
Một đời và chỉ một hồn
Đó là cái giá rất cần phải mua
Lạy Thầy Chí Thánh Giê-su
Xin cho con biết quyết mua được Ngài

TRẦM THIÊN THU
Sáng 27-06-2020

KHÔNG XỨNG
[Niệm ý Mt 10:37-42]

Yêu cha mẹ hơn Chúa
Thì không xứng với Ngài
Yêu con cái hơn Chúa
Cũng là điều chẳng hay

Luôn phải vác thập giá
Mà theo Ngài suốt đời
Không thì không xứng đáng
Chính Chúa đã nói rồi

Giữ mạng thì sẽ mất
Liều mất mạng thì còn
Mất vẫn tìm thấy được
Vì sự sống còn nguyên

Đón ai thì được vậy
Ngôn sứ hoặc tiên tri
Sẽ chẳng bị thua thiệt
Rõ ràng, chẳng lo gì

Chỉ một chén nước lã
Mà đem trao cho người
Chính là làm cho Chúa
Được phần thưởng ngày mai

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment