Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

VÔ GIA CƯ

Vô gia cư – chẳng có nhà
Lang thang kiếp sống buồn thừa quanh năm
Không người quen, chẳng thân nhân
Người ta nhìn thấy vội vàng tránh xa
Lặng buông đêm cuối Tháng Tư
Như luân lạc giữa thực – hư cuộc đời
Đời buồn quên cả nụ cười
Trở trăn nhăn nhúm đôi môi lạnh lùng
Biết nhiều chẳng dám nói năng
Đêm ngày im lặng, nặng lòng xót xa
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ
Ban nhiều ơn thánh cho vừa xót thương
Bao người nghèo khổ vô cùng
Chết lặng cuối đường chẳng thấy tương lai

TRẦM THIÊN THU
Đêm cuối Tháng Tư – 2020

TÌNH KHÚC SAU CÙNG – Trầm Tử Thiêng (1987)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment