Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

GIÁ SÁT NHÂN

[Niệm ý Ga 13:21-30; Mt 26:20-25; Mc 14:17-21; Lc 22:21-23]

Mưu mô đâu chỉ Giu-đa
Bán Thầy với giá rẻ ba mươi đồng
Bao lần con đã nỡ lòng
Bán Thầy để thỏa ước mong của mình
Chính con là kẻ bạc tình
Tưởng mình công chính, hy sinh vì người
Bán nhau chỉ một nụ cười
Lợi mình là chính, mặc người khổ đau
Liếc nhìn mắt sắc dao cau
Bình thường mà giá rất cao bán người
Sát nhân mà dễ như chơi
Không cần gươm giáo, một lời là xong
Giu-đa nhận Bánh Yêu Thương
Rước Chúa vào lòng mà lại mưu mô
Ra đi ngay giữa đêm khuya
Nụ hôn là dấu Giu-đa nộp Thầy

TRẦM THIÊN THU
Tuần Thánh – 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment