Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

GẶP LẠI

[Niệm ý Lc 24:13-35 ≈ Mc 16:12-13]

Trên dòng đời ngược xuôi
Chúng con không thoát khỏi
Bị chao đảo, bối rối
Khó định hướng tương lai

Rồi thất vọng, lạc loài
Đời hoang mang, nghiêng ngả
U buồn và đau khổ
Đứng giữa ngã ba đường

Đời tám hướng, mười phương
Đường rộng và lối hẹp
Đời còn mà như mất
Nghe thời gian đong đưa

Lạy Thánh Tử Giê-su
Chúng con còn vụng dại
Chúng con mong gặp lại
Đấng Ngôi Lời phục sinh

Xin gỡ rối tâm linh
Nhận ra Ngài hiện diện
Giữa nỗi buồn ngày tháng
Đang níu kéo, giằng co

Lạy Thánh Tử Giê-su
Xin ra tay giải thoát
Giúp nhận ra Chúa thật
Để tiếp tục lữ hành

Giúp chúng con chân thành
Biết sẵn sàng chia sẻ
Với người quen, kẻ lạ
Chính tấm bánh đời mình

TRẦM THIÊN THU
Chúa Nhật III PS, 26-04-2020

GẶP


Làm chi đấy, Ma-ri-a?

Sao cô lại khóc tỉ tê u sầu?

Chợt nghe tiếng nói phía sau

Cô vội ngoái đầu xem đó là ai

Tưởng là ông lão đùa dai

Cô thưa: “Ông lấy xác Thầy tôi không?”

Tên cô, Chúa gọi thân thương

Cô liền mừng rỡ quá chừng: “Thầy ơi!”

Chúa truyền cô phải về thôi

Để loan tin mới: Con Người phục sinh

Vội vàng lau nước mắt mình

Ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi về

Trước tiên gặp mấy tông đồ

Cô nói: “Tôi vừa gặp Chúa phục sinh”

Mấy ông nghe nói, làm thinh

Bởi vì họ chẳng hề tin điều này

Minh nhiên sự thật chẳng sai

Chưa gặp được Ngài, thật phúc nếu tin!


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment