Thứ Tư, 8 tháng 4, 2020

BỮA TIỆC TẠI GIA

Bất cứ ai cũng khao khát sự sống
Nhưng nhiều khi lại lạc lối, lầm đường
Vì ảo ảnh và phù phiếm vấn vương
Cứ lôi kéo đến bóng đen chết chóc

Rất nguy hiểm nhưng lại không hay biết
Khi tỉnh thức thì hình như muộn rồi
Chúa Giê-su là Ðường của mọi người
Chỉ có Ngài dẫn tới Sự Sống Thật

Chiều Tiệc Ly lặng lẽ trong mùa dịch
Đời cách ly như trốn lũ ác nhân
Như ngày xưa Chúa Giê-su lặng thầm
Vẫn yêu thương, cầu nguyện cho kẻ ác

Tuần Thánh này là cơ hội đặc biệt
Bữa Tiệc Ly được tổ chức tại gia
Chúa muốn vậy để trọn vẹn sẻ chia
Khi xã hội và cộng đồng cô lập

Một chén cơm kèm theo một ly nước
Giúp cho nhau trong lúc dịch hoành hành
Là sống theo lời Chúa dạy quên mình
Tiệc Ân Tình chan hòa niềm thương xót

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment