Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

NHIỄM ĐỘC

“Khi các ngươi dang tay cầu nguyện, Ta bịt mắt không nhìn; các ngươi có đọc kinh cho nhiều, Ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu.” (Is 1:15)

Một vi-rút Cô-rô-na
Hàng trăm vi-rút gian tà hùa nhau
Mưu mô trục lợi làm giàu
Đáng sợ hơn nhiều loại Cô-rô-na
Nhiễm độc ác, nhiễm quỷ ma
Mà sao chẳng sợ, cứ vờ như không
Chẳng gì bằng nhiễm độc lòng
Vì mình chứ chẳng biết thương yêu người
Lâm râm khấn vái nhiều lời
Kinh sư, biệt phái cùng cười với nhau

TRẦM THIÊN THU
Chiều 07-03-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment