Thứ Hai, 9 tháng 3, 2020

MƠ THẬP GIÁ

Sinh ra đã khóc chào đời
Khôn lớn lại ngồi mơ Thập Giá kia
Đó là Thánh Ý Chúa Cha
Quan phòng, tiền định từ xưa xa rồi
Mỗi người chỉ một cuộc đời
Định mệnh rạch ròi, không thể đổi thay
Chanh chua, đường ngọt, ớt cay
Thập giá người này chẳng giống người kia
Chén đời đắng, Chúa cũng lo
Chỉ mong qua khỏi, nhưng mà xin vâng [*]
Suốt đời nhiều lúc khóc ròng
Khi lìa cõi thế chỉ mong biết cười
Cầu xin Thiên Chúa thương hoài
Quanh năm, suốt tháng, hằng ngày mến tin

TRẦM THIÊN THU
Chiều 09-03-2020
[*] Mt 26:39, 42; Mc 14:36; Lc 22:42.
Tự muôn đời, Ta vẫn là Ta: không ai cứu thoát khỏi tay Ta,
Ta đã làm, ai dám làm ngược lại? (Ed 43:13)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment