Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

HỌA

[Niệm ý Ed 24:12-13]

Từ ngàn xưa, Thiên Chúa đã tuyến phán
Ngài cảnh cáo chứ chẳng cảnh báo đâu
Rằng: Vô ích dù vất vả bao nhiêu
Lửa thiêu đốt mà nồi còn han rỉ

Tội tày trời gia tăng, ô uế quá
Thiên Chúa muốn thanh tẩy cho sạch tinh
Nhưng con người lại cố chấp, ngông nghênh
Tưởng mình sạch, không để Ngài tẩy uế

Thế nên Ngài trút xuống cơn thịnh nộ
Ngài trút hết để trừng phạt con người
Đã nhiều lần đại họa xảy ra rồi
Mà con người vẫn chứng nào tật nấy

Lũ trẻ con gặp họa vì nghịch dại
Chịu tai ương vì chẳng biết nghe lời
Tỷ lệ thuận giữa tuổi và cái tôi
Trái cấm kia cũng tò mò muốn thử

Đã dám thử nghĩa là không biết sợ
Chỉ vì thế mà suốt đời khổ đau
Nhưng Thiên Chúa còn thương xót rất nhiều
Họa xảy ra là lời Ngài nhắc nhở

Lỗi tại mình mà không biết xấu hổ
Run lập cập, sợ thật hay giả vờ?
Biết sợ thật thì Chúa sẽ thứ tha
Máu Biệt Phái thì đời vào ngõ cụt

Đã một lần Chúa rửa sạch trái đất
Không còn nữa nhờ Giao Ước Cầu Vồng [*]
Nhưng có những đợt thanh lọc đời thường
Cô-rô-na đại dịch là ví dụ

Một lần nữa Thiên Chúa lại nhắc nhở
Đừng cứng lòng như Ích Diên ngày xưa
Biết canh tân thì cuộc sống an hòa
Lời Chúa hứa không sai, luôn chính xác

TRẦM THIÊN THU
Chiều 12-03-2020
[*] St 9:12-13.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment