Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

GIỌT CẦU NGUYỆN

Lời cầu nguyện bé nhỏ
Như giọt nước nhẹ nhàng
Từ trên cao rơi xuống
Làm gợn sóng đại dương

Lời cầu nguyện bé nhỏ
Nhưng sức mạnh phi thường
Lời cầu nguyện lặng lẽ
Mà vang thấu Thiên Đàng

Lời cầu nguyện kỳ lạ
Không lệ thuộc thời gian
Không hạn chế khoảng cách
Mở cả kho hồng ân

Lời cầu nguyện bé nhỏ
Tẩy sạch mọi vấn vương
Có thể làm cho Chúa
Phải chạnh lòng xót thương

TRẦM THIÊN THU
Chiều 13-03-2020

GIỌT ĐỜI VUI BUỒN

Những giọt mưa lác đác
Như những bước chân người
Những giọt mưa day dứt
Như lời oán trách đời

Những giọt mưa khắc khoải
Vì hy vọng dở dang
Như trách mắng lải nhải
Ước mơ hóa muộn màng

Những giọt mưa thắc thỏm
Đời trôi nổi bọt bèo
Những giọt mưa chiều muộn
Day dứt khoảng khổ đau

Những giọt mưa lạc lõng
Vẫn tha thiết ân tình
Những giọt mưa cắng đắng
Chịu đựng và hy sinh

Những giọt mưa nức nở
Như xót thương kiếp người
Những giọt mưa than thở
Bước đường đời chơi vơi

Những giọt mưa bỡ ngỡ
Như ai oán thương sầu
Những giọt mưa muôn thuở
Vẫn mang nặng tình yêu

Những giọt mưa thao thức
Rạo rực nỗi mong chờ
Những giọt mưa tí tách
Nghe cõi lòng ngu ngơ

Những giọt mưa chẳng cũ
Giọt nào cũng mới nguyên
Nghiêng ngả theo cơn gió
Nghe giá buốt con tim

Những giọt mưa rưng rức
Khóc thương những phận người
Những giọt mưa tình nguyện
Cho đời những nụ cười

Những giọt mưa trong vắt
Như điệp khúc tạ ơn
Dẫu kiếp người đau khổ
Tình Chúa vẫn chứa chan

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment