Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020

GIA TĂNG TIN MẾN

[Niệm ý Mt 17:1-8 ≈ Mc 9:2-8; Lc 9:28-36]

Để gia tăng sức mạnh cho môn đệ
Trên Ta-bor, Chúa đã tỏ vinh quang
Xin Chúa cũng làm chúng con vững lòng
Bằng cách luôn củng cố niềm tin mến

Để chúng con không buông xuôi, chán nản
Mỗi khi gặp cơn thử thách, gian nan
Vẫn can đảm đón nhận và dấn thân
Bước theo Chúa, không ngã lòng, thất vọng

Cảm tạ Ngài cho chúng con được sống
Và kêu gọi vào Dân Thánh của Ngài
Không phải vì chúng con giỏi, làm hay
Nhưng kế hoạch và ân sủng của Chúa [1]

Ngài chữa trị bao cõi lòng tan vỡ
Những vết thương, Ngài băng bó cho lành [2]
Xin gìn giữ chúng con mãi trung thành
Biết kiên trì dẫu vui – buồn, sướng – khổ

TRẦM THIÊN THU
Đêm 05-03-2020
[1] 2 Tm 1:9. [2] Tv 147:3.

THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG
Kinh Thánh là Lá Thư Tình của Thiên Chúa, Ngài gởi mỗi chúng ta và muốn chúng ta nhận biết tình yêu đó. Kinh Thánh cho biết rằng mỗi chúng ta đều vô giá đối với Ngài, đến nỗi Ngài đã sai Chúa Giêsu đến thế gian chịu chết để cứu độ chúng ta, mặc dù chúng ta là những tội nhân xấu xa ghê tởm. Đây là một số câu Kinh Thánh làm bằng chứng về tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta.
1. Đây là lời Đức Chúa phán, lời của Đấng tạo thành ngươi, hỡi Giacóp, lời của Đấng nắn ra ngươi, hỡi Israel: “Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta! Ngươi có băng qua nước, Ta sẽ ở cùng ngươi, ngươi có vượt qua sông, cũng không bị nước cuốn; ngươi có đi trong lửa, cũng chẳng hề hấn gì, ngọn lửa không thiêu rụi ngươi đâu.” (Is 43:1-2)
2. “Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta, thành luỹ ngươi, Ta luôn thấy trước mặt” (Is 49:16).
3. “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.” (Gr 31:3)
4. “Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi.” (Xp 3:17)
5. “Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu! Hồn con đây biết rõ mười mươi. Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.” (Tv 139:13-16)
6. “Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người. Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.” (Tv 100:4-5)
7. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” (Ga 3:16-17)
8. “Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.” (Ep 2:10)
9. “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.” (Rm 5:8)
10. “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.” (1 Ga 3:1a)
TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment