Saturday, March 21, 2020

ĐẮNG ĐỜI VỊ KHỔ

“Xin dủ lòng thương mau đến giúp, vì chúng con đã khổ quá nhiều.” (Tv 79:8b)

KHỔ QUA mà Khổ chẳng Qua
Cuộc đời Khổ Quá, sớm khuya khổ hoài
Đắng ngay từ buổi sớm mai
Đắng cho tới tối, đắng dài tới đêm
Khổ như ma ám triền miên
Muốn quên cũng chẳng thể quên bao giờ

KHỔ QUA mà Khổ chẳng Qua
Kiếp người Khổ Quá, sớm khuya khổ hoài
Người than ngắn, kẻ thở dài
Cô-rô-na khiến cho ai cũng buồn
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Xót thương thân phận phàm nhân yếu hèn

TRẦM THIÊN THU
Chiều 21-03-2020

ĐẬM ĐÀ VỊ ĐỜI

Ly cà phê sáng hay chiều

Đắng và ngọt tạo nên nhiều điều hay

Tứ thơ có thể ra ngay

Đôi khi ý nhạc làm đầy khúc ca

Trắng hay đen vẫn cà phê

Luôn cần vị đắng mới là nhớ lâu


Ly đời đậm vị thương yêu

Đắng và ngọt tạo ca dao cuộc đời

Thập hình vác mãi chẳng ngơi

Chúa vác đi rồi thì phải vác theo

Cà phê thì phải đắng nhiều

Cuộc đời cần có khổ đau khỏi nhàm


TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment