Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

TÊN TÌNH

Mũi tên ai bắn trái tim
Sao không lên tiếng, lặng im làm gì?
Tình yêu như loại “siêu vi”
Nhiễm vào thì nó “nhâm nhi” suốt đời
Có người dở khóc, dở cười
Có người hạnh phúc, có người thê lương
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Cho người tận hưởng tình chung một đời
Sự gì Chúa kết liên rồi
Dây tình cấm cắt, trọn đời thắt chung [*]

TRẦM THIÊN THU
Valentine – 2020
[*] Mt 19:6; Mc 10:9.

THƯ GIÃN VALENTINE (Va Linh Tinh – Va Lung Tung)

1. Cặp Đôi Nam Châm

Trong giờ nghỉ trưa tại công ty, cô gái lấy hết can đảm nói với anh chàng:
– Đố anh nam châm trai và nam châm gái đã nói gì với nhau trong ngày Valentine?

– Anh không biết.
– Em thấy anh có sức thật hấp dẫn!

2. Tình Tổng Thể

Ngày Lễ Tình Nhân, chàng trai nói với cô gái mình đang theo đuổi:
– Bố em là đầu bếp à?
– Không anh!

– Mẹ em là đầu bếp à?
– Dạ cũng không phải ạ. Sao thế hả anh?

– Thế sao tạo ra em xinh thế? Thế em tên là Google à?
– Dĩ nhiên là không. Sao anh hỏi gì kỳ thế?

– Ờ thì… anh thấy ở em có tất cả những gì anh đang tìm kiếm. Thế em có phải nhà ảo thuật không?
– Dạ không. Anh lại định nói gì nữa đây?

– À, không... Chỉ là mỗi khi anh nhìn em, mọi thứ xung quanh lại biến mất.

3. Mộng Tình

Ngày Valentine, sau khi ngủ trưa, vợ nói với chồng:
– Em đã mơ thấy anh tặng em một chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy và đắt tiền trong ngày lễ tình nhân. Anh nghĩ giấc mơ này có ý nghĩa gì?

Suy nghĩ một chút, chồng cô ấy nói:
– Em sẽ biết nó vào tối nay.
– Thật sao, em rất mong chờ đấy.

Tối hôm đó, chồng về nhà sớm với một món quà nhỏ trên tay. Cô vui vẻ mở món quà ra và thấy một cuốn sách, tựa đề là “Ý Nghĩa Giấc Mơ.”

4. Cặp Đôi Ăng Ten

– Hai ăng-ten gặp nhau trên một mái nhà, yêu nhau và kết hôn. Vậy tại sao lễ cưới của họ lại không được yêu thích?
– Vì nó làm nhiễu sóng.

5. Cửa Tình Khép Chặt

Tý từ lâu đã thầm thương trộm nhớ Tũn. Một ngày, Tý lấy hết can đảm đưa cho Tũn một mấu giấy, trên giấy viết: “Mình thích bạn. Nếu bạn đồng ý làm người yêu của mình thì hãy gửi lại mẩu giấy này, còn nếu không thì hãy vứt nó qua cửa sổ.”

Một lúc sau, Tý vui mừng nhận lại mảnh giấy từ Tũn, mở ra xem, trên giấy ghi: “Không mở được cửa sổ.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment