Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

NGU XUẨN

[Niệm ý 1 V 12:26-32; 13:33-34]

Chắc chắn là ngu xuẩn
Khi thờ lạy bò vàng
Là con người không muốn
Lại muốn là thú hoang

Vua Giê-rô-bô-am [1]
Vô ơn và bạc nghĩa
Không tôn thờ Chúa nữa
Thế nên muốn ly khai

Ông khuyên dân điều sai
Tôn thờ con bò mộng
Còn ngang ngược hành động
Xây chùa miếu trên cao

Ngu xuẩn và tự kiêu
Tự ý chọn tư tế
Tội lỗi không dứt bỏ
Hậu quả chẳng còn gì

Phải khốn chỉ vì ngu
Sướng không muốn, thích khổ
Cửa sinh và cửa tử
Thích gì thì được ngay [2]

Nơi đó và nơi đây
Ngẫu tượng có đủ thứ
Cung nghinh cả “vật lạ”
Văn hóa như thế ư?

Chắc chắn đúng là ngu
Không thể tự biện hộ
Bày vẽ ra đủ thứ
Khôn và dại rạch ròi [3]

TRẦM THIÊN THU
Sáng 15-02-2020

[1] Có bản phiên âm là Gia-róp-am.
[2] Hc 15:17 – “Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì sẽ được cái đó.”
[3] Kn 13:1 – “Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra Đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết Đấng Hoá Công.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment