Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

LỤC THẬP HOA GIÁP

Sáu mươi năm – vòng lục thập hoa giáp [1]
Theo người đời, chạm mốc hưởng thọ rồi
Nhưng sống lâu thì tội cũng nhiều thôi
Tỷ lệ thuận thêm lo chứ chẳng sướng!

Càng nhiều tuổi càng có nhiều thứ vướng
Hết vướng dọc rồi lại tới vướng ngang
Cố gỡ hoài, gỡ mãi vẫn chẳng xong
Càng thêm tuổi càng thấy mình yếu đuối

Sự khôn ngoan có thể tăng theo tuổi
Nhưng chưa chắc người già đã khôn ngoan
“Cái tôi” to nên ảo tưởng mình khôn
Và vì thế, người già mà vẫn khốn

Tuổi năm mươi thấy mình chưa già lắm
Tuổi sáu mươi mới thấy già thật rồi
Thời tuổi trẻ bây giờ quá xa xôi
Thấy Tử Thần nhe răng cười bên cạnh

Trời nóng bức mà vẫn có hơi lạnh
Mùi tử khí như khói tỏa vây quanh
Kiếp con người là hơi thở mong manh
Thở là sống, và hết thở là chết

Mặc dù chết thế nhưng chưa chấm hết
Như bước dừng để bước vào đời sau
Vĩnh viễn là hạnh phúc hoặc khổ đau
Tùy thuộc vào tháng ngày nơi dương thế

Dù hưởng dương hay là được hưởng thọ
Cũng chỉ là theo quan niệm loài người
Chúa không tính cuộc đời ngắn hay dài
Mà chỉ tính khéo sử dụng “vốn liếng”

Ít hay nhiều, ai cũng được trao bạc nén
Suốt cuộc đời số nén có lời thêm?
Dù hưởng dương, hưởng thọ – chớ quan tâm
Khôn khi sống thì mới thiêng khi chết [2]

Lạy Thiên Chúa, xin cho con luôn biết
Đếm tháng ngày dù sống được mấy mươi
Sống khôn ngoan mà phân định rạch ròi [3]
Để cuối cùng được Ngài thương cứu độ

TRẦM THIÊN THU
[1] Lục Thập là 60; Hoa Giáp là chu kỳ hoa nở, vòng tuần hoàn của 12 con giáp.
[2] “Sống khôn, chết thiêng.” (tục ngữ)
[3] Tv 39:5 và Tv 90:12.

 Ngày Ông Bà – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/08/ngay-ong-ba.html
 Tuổi Già – 
https://tramthienthu.blogspot.com/2017/11/tuoi-gia.html

ĐỜI KHUYẾT ĐỜI TRÒN

Lá vàng rụng cả mùa Thu
Bay đầy chiều lặng đón mùa Đông sang
Xuân xanh lại hóa Hạ vàng
Tứ thời, bát tiết kết vòng quanh năm
Đời người là chuỗi ăn năn
Nửa vầng trăng khuyết mong tròn vầng trăng
Giống nhau một cõi thọ chung [1]
Giàu, nghèo – một chỗ thọ đường nằm im [2]
Hơn nhau là ở con tim
Thắm tươi dòng máu mang niềm yêu thương
Cuộc đời một chuyến vô thường
Dù là hưởng thọ, hưởng dương – ích gì?
Cầu xin Thiên Chúa từ bi
Ban ơn, thêm sức kiên trì tin yêu
Thời gian cứ sáng lại chiều
Mỗi ngày mong hóa hạt yêu kết đời

TRẦM THIÊN THU
[1] Thọ chung: già thì chết.
[2] Thọ đường: quan tài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment