Qua rồi là hết, Tết về liền sau
Tân niên tha thứ cho nhau
Quên chuyện buồn cũ, ngọt ngào tình thân
Giúp nhau thành những chiên ngoan
Quyết
tâm thay đổi con người
Để Xuân hoàn thiện Tết vui Tin Mừng
TRẦM THIÊN THU
XUÂN NGUYỆN
Mồng Một: Xin phúc bình yên
Mồng Hai: Kính nhớ tổ tiên – cội nguồn
Mồng Ba: Xin thuận việc làm
Đỡ lo phần xác mà chăm linh hồn
Không thầy đố mày làm nên [1]
Không Thiên Chúa, chẳng nên duyên phận
gì [2]
Nguyện xin lượng cả từ bi
Giúp nhân thế sống trọn bề tôi trung
TRẦM THIÊN THU
[1] Tục ngữ Việt Nam.
[2] Ga 15:5.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment