Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

TỰ BIẾT

Tự thân chẳng có cái gì
Tất cả đều là ơn Chúa mà thôi
Hồng ân chan chứa ban hoài
Hồng ân nối tiếp tháng ngày hồng ân
Nhận nhiều, nợ cũng tăng lên
Phải lo đền đáp nhiều hơn mỗi ngày
Trước tiên dẹp “cái tôi” ngay
Để Chúa càng ngày càng nổi bật lên [*]
Đó là một cách đền ơn
Mặc dù suốt kiếp chẳng cân xứng gì
Lạy Thiên Chúa, Đấng nhân từ
Xin cho con biết sống vì Chúa luôn

TRẦM THIÊN THU
Chiều 8-1-2020
[*] Ga 3:22-30 – “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment