Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

TRẮNG ĐỜI

“Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.” (Ga 3:27)

Trắng tay trắng cả cuộc đời
Nhiều khóc, ít cười, giàu tội mà thôi
Chỉ vì hợm hĩnh cái tôi
Nên đời tăm tối, tanh hôi kiêu kỳ
Sống thừa chứ chẳng ích gì
Ngông nghênh ảo giác, tưởng là mình hay
Ôi thôi, lạy Chúa, khốn thay!
Xin cho con biết để Ngài lớn lên [*]
Kẻo đời con hóa vô duyên
Trắng đời vì rỗng lại đen cả hồn!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 10-01-2020
[*] Ga 3:30 – “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment