Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

PHÓNG SINH

Luôn hăng hái việc phóng sinh
Nhưng với gia đình thì chẳng quan tâm
Ai ra sao cũng chẳng cần
Phóng sinh loài vật chẳng ơn ích gì
Việc cần là phải thứ tha
Xót thương nhau mới đúng là phóng sinh
Con người đừng ép thần linh
Bày phong lập tục chỉ sinh lụy phiền
Biết thương loài vật là cần
Biết thương người vẫn cần hơn rất nhiều

TRẦM THIÊN THU
Sáng 23 Tháng Chạp – Cận Tết Canh Tý

TÁO TÀO LAO

Táo về trời để làm chi?
Táo đi nịnh hót, chẳng gì hay đâu!
Hai nam, một nữ rủ nhau
Phong bì dày cộm, lao đao Ngọc Hoàng
Thế gian lắm kẻ mơ màng
Chứng hoang tưởng thấm vào trong máu rồi
Xưa, nay cũng giống nhau thôi
Táo kia còn giả thì người hóa ma

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment