Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

MIỄN CƯỠNG GIAO NIÊN

Cùng nhau tống khứ Heo đi
Chẳng tiếc nuối gì cái thứ tham ăn
Ăn no chúng lại đi nằm
Chảy thây lười biếng, chẳng làm được chi
Chẳng ham gì đón Chuột về
Cũng đành miễn cưỡng chỉ vì lượt năm
Loài này gặm nhấm ngày đêm
Tan nhà nát cửa chứ ham hố gì
Heo hay Chuột cũng đều nguy
Người ta cũng thế, có chi mà mừng
Dân lành không thể an lòng
Ác nhân vẫn cứ xoay vòng ghế quan
Tết mà chưa được vui Xuân
Hết Heo tới Chuột, lo buồn vẫn nguyên
Thoát Heo, tránh khỏi lụy phiền
Nào ngờ gặp Chuột còn “điên” hơn nhiều
Thôi đành ba, bảy cũng liều
Kiếp buồn phải chịu đủ điều đắng cay
Trần gian là cõi đọa đày
Vượt qua khổ ải đời này mới xong
Giao thừa miễn cưỡng bằng lòng
Rán vui ăn Tết mà mừng đón Xuân
Khổ cho dân tộc Việt Nam
Loay hoay mãi vẫn lầm than, khốn cùng!

TRẦM THIÊN THU
Ngu ngơ Canh Tý – 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment