Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

KÍNH MỪNG TÔMA TIẾN SĨ

Tô-ma tiến sĩ thiên thần
Thông minh sắc xảo, đơn sơ, khiêm nhường
“Bò câm” rống tiếng lạ lùng [1]
Vang đến tận cùng ngõ ngách trần gian
Trở nên tiến sĩ thiên thần
Dẫu không thích nói, trầm ngâm suốt ngày
Chuyên cần cầu nguyện, ăn chay
Miệt mài viết lách, mê say Chúa Trời
Thâm sâu thần học tuyệt vời
Những trang sách quý cho đời học theo [2]
Xin Nhà Thần Học thương nhiều
Giúp con nhận thức những điều tâm linh
Trước là hiểu đúng Thánh Kinh
Sau là biết sống theo Tình Giê-su
Biết dùng ý nhạc, lời thơ
Tôn vinh Thiên Chúa cho vừa tin yêu

TRẦM THIÊN THU
Kính mừng bổn mạng, 28-01-2020
[1] Thánh Tôma Aquinô (1225–1274), linh mục Dòng Đaminh, bị các giáo sư và bạn bè thời đó gán cho nickname “con bò câm”.
[2] Thánh Tô-ma để lại di sản Summa Theologiae – Tổng Luận Thần Học, và là tác giả bài thánh ca truyền thống Pange Lingua, quen gọi là Tantum Ergo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment