Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

HẾT TẾT

Tết qua, Xuân chợt thấy buồn
Miệt mài ba tháng mình Xuân lạc loài
Đêm thâu rồi lại ngày dài
Xuân còn nhớ Tết – Tết ơi, Tết ời!
Thế là Tết đã hết rồi
Xuân vẫn bồi hồi tiễn Tết đi xa
Cõi trần chỉ thế thôi mà
Xuân lưu luyến Tết tức là còn thương
Còn thương, còn nhớ, còn mong
Năm sau gặp lại và cùng hân hoan
Tết về chia sẻ tình Xuân
Liệu còn quý mến, liệu còn thương nhau?
Mong còn đoàn tụ ca dao
Đón Xuân ăn Tết dạt dào tình thân

TRẦM THIÊN THU
Đêm Mồng Ba Tết Canh Tý – 2020

NÍU XUÂN KÉO TẾT

Xuân nay còn ở trong “mùng”
Nghĩa là Tết cứ ngập ngừng, chưa đi
Xuân còn lưu luyến điều chi
Xuân thèm bánh tét hay mê mai vàng?
Hay là tại Tết lừng khừng
Nên Xuân chưa nỡ phụ lòng nhân gian?
Việt nhân còn lắm gian nan
Níu Xuân kéo Tết, quên buồn mà vui
Việt Nam lắm nỗi ngậm ngùi
Cầu xin Thiên Chúa thương đời Việt nhân
Ban cho được hưởng bình an
Bình an đích thực, không còn khổ đau

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment