Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

CHUỘT HÔI

Chuột hay Tý cũng đều “khùng”
Tuy tên gọi khác nhưng chung gian tà
Chuột đồng, chuột nhắt, chuột chù,…
Chuột gì thì cũng vẫn là chuột thôi
Dù đen hay trắng cũng hôi
Cắn ngang, nhấm dọc, phá đời tan hoang
Trộm nhà rồi lại cướp làng
Hống hách, ngang tàng, chí chóe khắp nơi
Mưu mô, xấu thói, xấu người
Gian tham, ác độc, hại đời ngày đêm
Lại còn truyền bệnh mọi miền
Rình mò tính kế ăn gian đủ điều
Khốn thay lũ chuột làm liều
Dốt lâu, ngu mãi, mà kiêu ngạo hoài

TRẦM THIÊN THU
Xuân Chuột, Tết Tý – 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment