Chúc mừng năm mới
Tâm hồn phơi phới
Năm cũ qua rồi
Năm mới vừa tới
Chúc mừng năm mới
Tăng thêm một tuổi
Mong tăng nghĩa nhân
Cố gắng giảm tội
Chúc mừng năm mới
Làm nhiều, ít nói
Tha thứ, mỉm cười
Quyết không nóng vội
Chúc mừng năm mới
Vui nhiều cũng mỏi
Sức khỏe giữ gìn
Kẻo mà rắc rối
Chúc mừng năm mới
Tết đừng nông nổi
Kẻo làm buồn Xuân
Hóa ra nông nỗi
Chúc mừng năm mới
Luôn biết sám hối
Cái xấu quên đi
Năm nay thay đổi
TRẦM THIÊN THU
Lý Trí Canh Tý – 2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment