Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

CÂY XUÂN TRÁI TÌNH

Hoa Xuân kết trái căng rồi
Mong ước tình người cũng mọng trái yêu
Cuộc đời Thiên Chúa tặng trao
Để sinh ích lợi cho nhau không ngừng
Ruộng đời có lúa, cỏ lùng
Chúa mong ai cũng yêu thương nhau hoài [1]
Tình đời là bởi Tình Ngài
Mãi mãi tình dài trọn kiếp phàm nhân
Yêu thương không thể dối gian
Nếu không chân thật, Chúa liền phạt ngay [2]
Tết qua, Xuân vẫn còn đây
Tình yêu còn mãi suốt ngày suốt đêm
Lạy Thiên Chúa, Đấng nhân hiền
Ngài có toàn quyền xét xử chúng con
Cây Xuân dẫu trái chưa tròn
Đời Xuân xin mãi chẳng mòn thương yêu

TRẦM THIÊN THU
Chiều 29-01-2020
[1] Mt 13:24-30.
[2] Br 4:15 – “Nhằm trừng phạt chúng, Đức Chúa gửi đến một dân xa lạ, một dân ngạo ngược, nói tiếng không ai hiểu, già không nể, trẻ không thương.” (x. Đnl 28:50)

NẾU MUỐN

Nếu muốn biết Thiên Chúa, hãy nhìn lên Thánh Giá!
Nếu muốn yêu mến Thiên Chúa, hãy nhìn lên Thánh Giá!

Nếu muốn phụng sự Thiên Chúa, hãy nhìn lên Thánh Giá!
Nếu muốn biết bạn là ai và giá trị của bạn, hãy nhìn lên Thánh Giá!

Nếu muốn biết làm thế nào Ngài cố gắng ngăn ngừa bạn khỏi nanh vuốt địa ngục, hãy nhìn lên Thánh Giá!
Nếu muốn biết Ngài sẽ giúp bạn cứu thoát linh hồn bất tử của bạn bao nhiêu, hãy nhìn lên Thánh Giá!

Nếu muốn biết cần phải tha thứ cho người khác bao nhiêu, hãy nhìn lên Thánh Giá!
Nếu muốn biết cần phải hành động để cứu vớt các linh hồn bao nhiêu, hãy nhìn lên Thánh Giá!

Nếu muốn biết đức tin của bạn đòi hỏi bạn khiêm nhường, nghèo khó, bác ái, hiền lành và tất cả các nhân đức khác bao nhiêu, hãy nhìn lên Thánh Giá!
Nếu muốn biết tính không ích kỷ và lòng quảng đại là gì, hãy nhìn lên Thánh Giá!

Nếu muốn biết tính không ích kỷ của bạn cần phải đi bao xa, để mang người khác cho Chúa Kitô, hãy nhìn lên Thánh Giá!
Nếu muốn hiểu sự cần thiết từ bỏ mình và khổ chế, hãy nhìn lên Thánh Giá!

Nếu muốn sống tốt lành, hãy nhìn lên Thánh Giá!
Nếu muốn chết tốt lành, hãy nhìn lên Thánh Giá!

Ca khúc ý nghĩa của cố Ns Trầm Tử Thiêng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment