Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

BỎ SẦU LẤY VUI

Mùa Xuân chỉ một mà thôi
Nhưng ba ngày Tết vui cười với nhau
Quên đi nỗi khổ niềm đau
Bỏ qua chuyện cũ, bỏ sầu lấy vui
Đừng câu nệ chuyện hên – xui
Dị đoan mê tín – chuyện loài quỷ ma
Vững tin vào Chúa Giê-su
Chẳng còn phải sợ hoặc là lo âu
Đời ai chẳng có khổ đau?
Lúc ít, lúc nhiều – suốt tháng, quanh năm
Đón Xuân, ăn Tết là… “hên”
Chúa quan phòng đã gọi tên Xuân rồi
Đón Xuân, ăn Tết mừng vui
Không quên lần chuỗi Mân Côi hằng ngày
Rượu tình cứ uống cho say
Tết ba, Xuân một luôn đầy hồng ân
Chúa Trời luôn ở ngay bên
Cùng chia sẻ mọi nỗi niềm luôn luôn [*]

TRẦM THIÊN THU
Canh Tý – 2020
[*] Cn 8:31 – “Ta vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người.”

KHÔNG THỂ BÁO CẢNH SÁT

Cha xứ tới xức dầu cho một chàng bị phỏng nặng ngày cuối năm. Thấy nạn nhân bị phỏng khó qua nổi, cha xứ ngạc nhiên hỏi:
– Ai mà tàn nhẫn đốt quán bia ôm khiến anh bị phỏng nặng thế kia?

Chàng thều thào:
– Thưa cha, con biết người ấy nhưng không dám báo cảnh sát, cha ạ.

Cha xứ:
– Sao anh nhân từ thế?

Chàng đau đớn trả lời:
– Thưa cha, con sợ báo cảnh sát thì không có ai chăm sóc mấy đứa nhỏ.

Cha xứ la to:
– Giêsu Ma... thì ra là thế!

ThanhLinh.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment