Wednesday, December 25, 2019

TIẾN TỚI

Dòng thời gian cứ dần dần rút ngắn
Khoảng thời gian năm cũ cũng chẳng còn
Qua đi hết tất cả những vui, buồn
Và tân niên là khởi đầu mới lạ

Ngày của Chúa, đêm cũng là của Chúa
Ngài sắp đặt tinh tú cùng thái dương
Cõi đất này chính Ngài vạch biên cương
Cả bốn mùa cũng do Ngài thiết lập [1]

Xin xót thương, độ trì và giáng phúc
Đừng mãi quên mạng sống của Việt nhân
Đám dân nghèo của Ngài chịu hàm oan
Phận bồ câu, đừng trao cho thú dữ! [2]

Dù chúng con vui – buồn hay sướng – khổ
Theo thời gian cũng phải tiến tới thôi
Không thể đứng tại chỗ hoặc bước lui
Cầu xin Chúa ban hồng ân giúp sức

Đã bao lần chúng con chịu bất lực
Vì sức hèn, tài mọn, chẳng đáng chi
Nhưng Thánh Ý vẫn luôn luôn diệu kỳ
Cũ xin bỏ để bắt đầu cái mới

TRẦM THIÊN THU
Miền Giáng Sinh – 2019
[1] Tv 74:16-17. [2] Tv 74:19.

HỆ LỤY QUY TRÌNH

Quy trình vẫn “đúng quy trình”
Đó là sự thật rành rành, minh nhiên
“Tiên học lễ, hậu học văn”
Sai quy trình đó nên phiền lụy tăng
Ngày nay hậu quả rõ ràng
Dạy sao nên vậy, tan hoang nước nhà!
Mạng người coi chẳng đáng gì
Dao găm thủ sẵn, cần thì “chơi” luôn
Gia phong chẳng giữ vuông tròn
Thế nên quốc pháp có còn gì đâu!

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment