Thursday, December 26, 2019

SAY MÊ

Sự khiêm hạ của Chúa lạ lùng quá
Chẳng một ai có thể tưởng tượng ra
Chúa say mê nhân loại đến như thế
Ôi, lạy Chúa, Đấng Ngôi Lời Giê-su!

Bài học yêu Chúa muốn dạy là gì?
Là luôn biết quên mình vì người khác
Là dấn thân để tha nhân hạnh phúc
Dù biết vậy mà con lại chẳng làm!

Cầu xin Chúa giúp con biết thành tâm
Noi gương Chúa mà sống đúng, sống thật
Làm giống như lời nói, không lẻo mép
Không say mê, chắc chắn không thể yêu

TRẦM THIÊN THU
Chiều 26-12-2019


TÌM CHÚA GIÁNG SINH

Mừng sinh nhật Đấng Ngôi Lời
Quyết tâm biến đổi, sống đời chứng nhân
Đi tìm Con Chúa giáng trần
Nơi người nghèo Chúa hiện thân hằng ngày
Ngài luôn ở đó, ở đây
Cùng chia sẻ kiếp đọa đày nhân gian
Đi tìm ơn phúc bình an
Chẳng xa, ở giữa tâm hồn mình thôi
Biết buông bỏ, chẳng đua đòi
Không giành vật chất với người muốn hơn
Cứ im lặng sống âm thầm
Mặc ai kèn cựa, bon chen, lọc lừa
Đi tìm Thánh Tử Giê-su
Ngài vẫn đợi chờ người sống thành tâm
Ánh sao lạ – những hồng ân
Vẫn luôn soi sáng đường lên Nước Trời
Giáng Sinh – Con Chúa ra đời
Be-lem là chính lòng người đơn sơ

TRẦM THIÊN THU

THIÊN TÌNH GIÁNG SINH

Hồn reo vui rộn rã
Vì Ngài đã yêu thương
Sinh ra giữa đêm sương
Nơi Be-lem nghèo khó

Làm người như nhân thế
Sinh là một Trẻ Thơ
Bé nhỏ và đơn sơ
Cũng vui, buồn, sướng, khổ

Ngài chấp nhận nghèo khó
Trong thân phận kiếp người
Nhân gian thật mừng vui
Được cùng Ngài chia sẻ

Con suy tư lặng lẽ
Cảm tạ Tình Giê-su
Xin giúp con khiêm nhu
Không than thân, trách phận

Xin hãy ngưng thù hận
Cho tình người xanh thêm
Hòa bình mãi ru êm
Bằng ân tình thương mến

Con Thiên Chúa ngự đến
Khiến đá cứng hóa mềm
Ôi, hạnh phúc êm đềm
Được thoát vòng tội lỗi

Đời phàm nhân đổi mới
Nhờ Thiên Tình Giáng Sinh
Công lý và công bình
Tỏa lan khắp trần thế

TRẦM THIÊN THU
Quốc Ca Vatican – Tòa Thánh
National Anthem of Vatican City – The Holy See


No comments:

Post a Comment

Comment