Thursday, December 5, 2019

ĐỜI SẠCH

Sạch là tình trạng tuyệt vời
Không hề vấy bẩn, cuộc đời tinh khôi
Xác thân sạch đã cần rồi
Nhưng linh hồn sạch, rạch ròi cần hơn
Cuộc đời Đức Mẹ trắng ngần
Chẳng chút bụi trần vương vấn khi nao
Người mang Thiên Chúa tối cao [*]
Tinh tuyền, khiêm hạ, tin yêu trọn niềm
Xin Mẹ vô nhiễm tội nguyên
Cầu thay nguyện giúp sớm hôm suốt đời

TRẦM THIÊN THU
Tháng 12-2019
[*] Theotókos: người-mang-Thiên-Chúa

KÍNH MỪNG MẸ VÔ NHIỄM

Kính mừng Mẹ Vô Nhiễm
Đấng tuyệt mỹ, tinh tuyền
Tuyệt tác Chúa dựng nên
Để làm Mẹ Thiên Chúa

Chúng con kính mừng Mẹ
Và dâng lời tạ ơn
Che chở, đỡ nâng luôn
Dẫu chúng con bất xứng

Mẹ tuyệt đối khiêm nhượng
Thánh Ý hằng xin vâng
Khởi đầu nguồn ơn thiêng
Và Ngôi Lời nhập thể

Nơi Mẹ bao điều lạ
Thiên Chúa đã tạo nên
Đời chúng con vô duyên
Nhưng được Mẹ cứu giúp

Xin thông ban ân đức
Giúp chúng con lữ hành
Sống Mùa Vọng chân thành
Chờ Thánh Tử giáng thế
TRẦM THIÊN THU

MẸ TINH KHÔI

Xác hồn Đức Mẹ tinh khôi
Một đời khiêm hạ, trọn lời xin vâng
Sao Mai Mẹ sáng huy hoàng
Cho nhân thế biết con đường về Quê
Người xưa mắc bẫy mưu mô
Mẹ giơ gót đạp rắn ma giập đầu
Muôn đời thiên hạ cao rao
Hồng Ân Thiên Chúa nhiệm mầu trao ban
Tuyệt vời Mẹ nhận tứ ân [*]
Giúp nhân loại biết cố lên cao vời
Cao vời là cõi Nước Trời
Mong được cùng Người sum họp mai sau

TRẦM THIÊN THU
[*] Đức Mẹ được bốn đặc ân: 1. Mẹ Thiên Chúa, 2. Mông Triệu, 3. Đồng Trinh, 4. Vô Nhiễm.

No comments:

Post a Comment

Comment