Friday, December 20, 2019

NGUYỆN ƯỚC NGƯỚC CAO

Ngước mắt nhìn trời cao
Cõi lòng đầy nguyện ước
Xin Thiên Chúa chúc phúc
Cho cuộc sống đời thường

Cuộc đời nhiều vấn vương
Gia đình cũng ảnh hưởng
Chỉ mong khổ hay sướng
Vẫn tin Chúa trọn niềm

Cứ ngày rồi lại đêm
Biết bao điều lo lắng
Nhưng vững lòng tin tưởng
Cuộc sống vẫn bình an

Mắt đời luôn ngước lên
Gia đình như hang đá
Có Thiên Chúa ở giữa
Hạnh phúc luôn chứa chan

Kiếp người nhiều gian nan
Nhưng nồng nàn tin mến
Cõi lòng ai cũng ấm
Chẳng lạnh lẽo tình thân

Chúa ban nhiều hồng ân
Cho gia đình thiện chí
Thành tâm trong gian khổ
Giáng sinh đầy bình an

TRẦM THIÊN THU
Giáng Sinh – 2019

No comments:

Post a Comment

Comment