Tuesday, December 24, 2019

CỘI THIÊNG GỐC THÁNH

Cây nào cũng có gốc
Suối nào cũng có nguồn
Chim trời còn có tổ
Con người phải có tông

Ai được Chúa cứu chuộc
Thuộc dân thánh của Ngài [*]
Đó chính là diễm phúc
Sự thật chứ chẳng sai

Thuộc cội thiêng, gốc thánh
Dẫu phàm nhân bụi tro
Xin tạ ơn Thiên Chúa
Ban Ngôi Lời Giêsu

Chúa sinh trong nghèo khó
Ngài vui vẻ mỉm cười
Bài học sống khiêm hạ
Vui chấp nhận kiếp người

TRẦM THIÊN THU
Giáng Sinh – 2019

[*] Is 62:12a – “Chúng sẽ được gọi là dân thánh, là những người được Đức Chúa cứu chuộc.”

No comments:

Post a Comment

Comment